Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG CHÍN - 2008 |
| Chúa nhật, ngày 07 CN XXIII thường niên |
Ed 33, 7-9 Rm 13, 8-10 Mt 18, 15-20
Người anh em lạc lối “Này!” Bạn hãy đến gặp người anh em của bạn, đừng ngồi trong những địa vị đã được bố trí. Đức Giêsu yêu cầu phải khởi hành, phải ra khỏi chính mình, đừng ở yên bất động, khép kín mình trong sự phán đoán hoặc khinh khi. Người chỉ dẫn một động tác: đi đến với người khác để tìm kiếm họ, như con chiên lạc và tìm thấy họ. “Hãy nói với một mình người anh em.” Điều chủ yếu là không nói sau lưng họ, không được vu khống, nói xấu về người ấy. Ở đây, Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải có một lời chúc lành, một lời xây dựng: Bạn hãy nói với một mình người anh em, hãy bắt tay họ và bày tỏ điền bạn chưa hiểu về thái độ của họ, điều làm bạn tổn thương, điều huỷ hoại mối quan hệ. Điều mà người anh em đã phạm có thể kéo họ vào con đường hư mất, đoạn tuyệt, chia rẽ với những người khác trong cộng đoàn. Người ấy không vô lý và bạn không có lý: bạn hãy kéo người anh em ra khỏi hoàn cảnh bị dày vò, và lời của bạn giải phóng họ ra khỏi tình cảnh bị giam hãm. “Nếu người anh em chịu nghe bạn thì bạn sẽ được món lợi là anh em mình”. Bạn sẽ giữ lại được họ, bạn sẽ cứu giúp họ và sẽ chinh phục được họ!. Để chinh phục được người anh em, trước tiên phải biết mình cũng là tội nhân được Đức Kitô cưu mang và đem về, để rồi không khinh miệt họ, không coi người ấy như đã mất, nhưng dám đưa họ về con đường của Chúa.
Catherine Aubin L’Evangile en questions/ La vie |