Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG CHÍN - 2008

Thứ bảy, ngày 06
Thứ sáu đầu tháng

1Cr 4, 6b-15

Lc 6,1-5

 

Đức Trinh nữ là dấu chỉ

Đối với Đức Maria, nói tiếng “xin vâng” chính là chấp nhận trở thành một dấu chỉ: Đức Trinh nữ là dấu chỉ mà tiên tri Isaia đã loan báo. Đối với Đức Maria nói tiếng “xin vâng” chính là tham dự vào ý muốn của Thiên Chúa, để Ngôi Lời Thiên Chúa mang lấy thân xác trong lòng Mẹ. Làm sao mà Mẹ không bị đảo lộn khi thấy mình bị cuốn hút bởi ý muốn của Thiên Chúa, như bị cưỡng đoạt?

Tuy nhiên, đối với Đức Maria, nếu mọi sự đều bị lật nhào thì không có gì đã thay đổi. Bụi đường, tiếng cười của các cô gái trẻ, tiếng kêu của ròng rọc kéo nước giếng, mọi sự vẫn như trước. Đức Maria vẫn xay lúa mì, vẫn mỉm cười với những khách qua đường. Có lẽ thật sự họ không biết, Mẹ đã trở thành một dấu chỉ, như một cái bình quý của một kho tàng giấu kín, mà bí mật có vẻ vừa gần gũi, vừa xa xôi.

Tuy nhiên, khi nhìn Đức Maria, nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, chúng ta mới dần dần hiểu rằng Người đã mời chúng ta đến với hạnh phúc, đến với tự do và sự dịu dàng. Vậy thì một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ có thể thưa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

 

Dom Guillaume Jedzejczak

Un peu d’huile pour ma lampe