Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG CHÍN - 2008

thứ sáu, ngày 05
Thứ năm đầu tháng

1Cr 4, 1-5

Lc 5, 33-39

 

Bạn hãy uống nước nơi Đức Kitô

Khi Đức Giêsu nói với đám đông và với mỗi người chúng ta, Đức Giêsu mà cạnh sườn sẽ mở ra trên thập giá bởi mũi giáo của người lính, Người xuất hiện như một tảng Đá mà khi gập đập vào, sẽ làm trào ra nước nuôi sống những ai đang chết khát trong sa mạc của thế gian này. Và chính vì thế mà thánh Phaolô đã viết trong thư gởi tín hữu Côrintô: “Trong sa mạc, cha ông chúng ta cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng” : tảng đá ấy chính là Đức Kitô (1Cr 10,4)

Đức Giêsu cũng xuất hiện như một đền thờ mới, từ đó chảy ra một dòng sông mang lại sự sống cho những dòng nước chết và đất khô cằn. Thánh Gioan nói: Thân thể của Đức Giêsu phục sinh từ trong kẻ chết là Đền thờ mới.

Đức Giêsu đứng ở giữa chúng ta và lớn tiếng nói: “Nếu ai khát”

Nhưng chúng ta có khát không? Cơn khát nào trong tôi? Khát tình yêu, khát chân lý, khát sự tha thứ và lòng thương xót, khát bình an, khát gì nữa?

Cơn khát của tôi, như cơn khát của Israel trong sa mạc, có còn pha lẫn với những lời lẩm bẩm, với sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa, khi trong thử thách, tôi lên án Thiên Chúa và tố cáo Người, coi Người như phải chịu trách nhiệm về những nỗi bất hạnh của tôi?

 

Daniel Dideberg

Comtempler le Coeur du Christ