Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG CHÍN - 2008

Thứ năm, ngày 04
đầu tháng

1Cr 3, 18-23

Lc 5, 1-11

 

Tiếng nói của Đức Giêsu

 

Lắng nghe tiếng nói của một ai, là hiệp thông với tâm hồn người ấy, đó là nối kết với tâm hồn người ấy, là đi vào sự hiệp thông sâu xa với họ. Chúng ta quên những từ ngữ, những ý tưởng, những lập luận, nhưng giữ lại âm sắc, giọng nói.

Tiếng nói của Đức Giêsu phải toát ra âm nhạc thánh thiêng nào! Thi ca mạnh mẽ nào, thị hiếu nào về con người và về sự thật! Tôi sẽ trả giá cao để được nghe băng ghi âm những diễn từ Đức Giêsu trong Phúc âm thứ tư, nhất là những lời Chúa nói về người mục tử nhân lành. Tiếng nói của Đức Giêsu, tiếng nói duy nhất của Con Một Thiên Chúa. Tiếng nói kết hiệp với tiếng nói của Chúa Cha trong thần khí, để tạo nên một hòa âm duy nhất, ba âm thanh hòa tan trong một hợp âm hoàn hảo.

Trong bản hòa nhạc của thế giới, tiếng nói của Đức Giêsu cần có đài tiếp âm, những máy khuyếch đại, những loa phóng thanh. Thuộc mọi cấp: giáo dân dấn thân, đàn ông và đàn bà làm ngôn sứ, nam nữ tu sĩ xác tín, linh mục có âm sắc đầy nhiệt huyết, tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Càng lắng nghe lời Chúa Cha, họ càng truyền đạt hết tầm mức! Họ là những sứ thần mà thế giới chúng ta cần đến! Hãty cho chúng tôi những linh mục, môn đệ của người Mục tử nhần lành! Hãy cho chúng tôi những chiếc “loa phóng thanh”!

Francois-Xavier Amherdt