Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG CHÍN - 2008 |
Thứ ba, ngày 02 |
1Cr 2, 10b-16 Lc 4, 31-37
Đón nhận vương quốc của Thiên Chúa Vương quốc này là gì, nếu không phải là tình yêu của Thiên Chúa trao ban chính Người và chia sẻ trong chân lý và sự trần trụi nội tâm của bản thể chúng ta, nơi thâm sâu nhất của chúng ta? Ngày nay, Đức Kitô còn ban cho chúng ta dấu chỉ (của Vương quốc), trong tất cả sự mỏng dòn của nó, dưới hình thức bánh và rượu nho được chia sẻ để tưởng nhớ đến Người, nhưng dấu chỉ này trong tất cả sức mạnh của nó, là chính chúng ta được đồng hóa với mình và máu Đức Kitô, trong sự can đảm của đức tin và đà tiến của niềm hy vọng! Thật vậy, sức mạnh của dấu chỉ ấy là sức mạnh dẫn chúng ta đi theo Đức Kitô trên con đường chân lý và tự do khi vác thập giá của chúng ta, nghĩa là khi chúng ta đảm nhận chính bản thân mình. Nếu chúng ta chấp thuận nhìn một lát các sự vật khác với cách thông thường, nếu chúng ta chấp thuận tiếp cận Chúa với một cái nhìn thoát khỏi mọi tham lam và sợ hãi, lúc đó, trong chính hành động hiệp thông với mình và máu Người chúng ta cũng có thể phân biệt trong chân lý chúng ta là ai và chúng ta là gì; một thân thể duy nhất, một dòng máu duy nhất nơi Thần Khí Thiên Chúa cư ngụ, một linh hồn duy nhất giữa những thụ tạo, mang chính sự sống của Thiên Chúa. Maxime Gimenez |