|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Thứ tư, ngày 31
Trong tuần bát nhật Giáng Sinh |
|
1Ga 2, 18-21
Bí quyết khiêm nhường của một trẻ thơ Thiên Chúa nhìn nhân loại, đặc biệt những người nghèo khó và những người bé mọn, mà đại diện là các mục đồng, và làm cho họ biết rằng tình trạng nô lệ của họ đã kết thúc. Cơn khát hạnh phúc của họ sắp được một Đấng cứu độ làm dịu đi. Tin tức này làm họ tràn ngập niềm vui. Nhưng chúng ta có hiểu con đường của các mục đồng không? Họ phải xác minh “tin mừng” nhận được từ các thiên thần. Vì thế, họ đã đi theo con đường đến máng cỏ, để tìm thấy ở đó một trẻ sơ sinh quấn tã, đặt nằm trong máng ăn gia súc. Tình huống ấy thật lạ lùng đối với Đấng cứu độ thế gian! Nhưng bài học ấy bị quên đi quá nhanh! Việc cứu độ nhân loại được thực hiện trong sự bất lực khinh thị và sự bí mật khiêm nhường của một trẻ thơ. Không phải trên một quảng trường, cũng không phải trong những tổ chức quốc tế hay siêu thị. Con người được mời gọi trở về với chính mình và đón nhận sự bình an nội tâm, với giá phải chịu không ít điều mâu thuẫn. Trẻ thơ của Giáng Sinh là người loan báo hạnh phúc trong nghèo khó, đau buồn và cả trong bách hại. Lời kêu gọi của các mối phúc ở trên cùng đường thẳng với tiếng hát các thiên thần. Phải chăng chúng ta quên điều đó?
Guy Musy, o.p. |