Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ ba, ngày 30

Trong tuần bát nhật Giáng Sinh

1Ga 2, 12-17
Lc 2, 36-40

 

Giáng sinh trên trái đất

 

Thêm một ngày nữa bắt đầu

trong tôi, Đức Giêsu muốn sống ngày ấy.

Ngài không tự nhốt mình.

Ngài đã bước đi ở giữa loài người.

Với tôi, Ngài giữa loài người hôm nay.

Ngài sẽ gặp mỗi người trong số

những người sẽ về nhà,

mỗi người trong số những người tôi gặp trên đường phố,

những người giàu khác với những người giàu của thời Ngài,

những người nghèo khác,

những người thông thái khác, những người ngu dốt khác,

những người bé nhỏ khác, những người già khác,

những người tráng kiện khác và những người tàn tật khác.

Ngài đã đến tìm kiếm tất cả những người ấy,

Ngài đã đến cứu độ từng người.

Với những người nói với tôi, Ngài sẽ có lời đáp lại.

Đối với Ngài, mỗi người hiện hữu như người duy nhất.

Trong tiếng ồn, Ngài sẽ sống sự thinh lặng.

Xin chúc tụng ngày mới này, là ngày Giáng Sinh trên trái đất,

vì trong tôi, Đức Giêsu còn muốn sống ngày ấy.

Madeleine Delbrêl
Jois de croire