|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Thứ hai, ngày 29
Trong tuần bát nhật Giáng Sinh |
|
1Ga 2, 3-11
Giáng Sinh, sự trao đổi lạ lùng Cái đẹp vô song của những tường thuật Giáng Sinh trong các sách Tin Mừng, có lẽ nhờ những dấu chỉ kín đáo, đã không cố tình tạo ra ấn tượng thế nhưng vẫn hé mở về mầu nhiệm. Một đêm im lặng xứ Giuđê. Ông Giuse và bà Maria bị bắt buộc lên đường, vì một chiếu chỉ của hoàng đế Xêda Augúttô ra lệnh kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ! Ở Bêlêm, hai ông bà không tìm được chỗ trú, Đức Maria “đã sinh con đầu lòng”. Những khách mời đầu tiên đến với niềm vui giáng sinh, là những mục đồng thường qua đêm trong các cánh đồng quanh vùng, những người dân bé mọn ở địa phương, không được tín nhiệm vì nghề nghiệp và bị gạt ra bên lề những nghi thức thanh tẩy theo luật. Thế nhưng, nhờ trung gian của họ, một tin mừng trọng đại đã được thông báo: “Một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em: Người là Đấng Kitô Đức Chúa!” Một bảng màu đầy ấn tượng về những danh xưng xác lập thần tính của Đức Giêsu và qua những lời ấy, người viết Tin Mừng làm lộ ra cho chúng ta một thực tại: hài nhi ấy được đặt trong máng có, chính là Đấng Mêsia được mong đợi từ thời xa xưa; một kỷ nguyên mới được mở ra với Người!
Các nữ tu Cát Minh ở Mazille |