|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Chúa nhật, ngày 28
Thánh Gia Thất |
|
St 15, 1-21, 3
Gia đình, mảnh đất giải phóng… Mầu nhiệm cao đẹp dường nào! Con Thiên Chúa đã chọn sinh ra trong một gia đình nhân loại, trong cánh tay của một người nam và một người nữ. Để nhập thể, Đức Kitô hoàn vũ đã không tìm thấy một tổ ấm nào cao quý hơn gia đình khiêm tốn của đôi vợ chồng người Galilê… Hội Thánh thật có lý khi cho chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay! Một gia đình đúng đắn, tuy nhiên chúng ta đừng lý tưởng hoá! Một số hình ảnh “đạo đức” nào đó đè nặng hơn là giúp chúng ta sống. Vào những giờ nào đó – như giai đoạn về cậu bé Giêsu “trốn khỏi” đoàn hành hương ở Đền Thánh Giêrusalem nhắc chúng ta, tương quan giữa Đức Giêsu và cha mẹ Người không luôn luôn rõ ràng. Và đây là điều làm chúng ta an tâm hơn: “thánh thiện” không phải là một sự hoàn hảo không đạt được. “Gia đình kitô giáo” không phải là một gia đình lý tưởng,nhưng là một gia đình luôn luôn chấp nhận lại lên đường, mặc dù có những giới hạn, khó khăn, khủng hoảng. Đây là một cách diễn tả xem ra có vẻ “thể thao”: trong gia đình, chúng ta hãy là những người “cổ vũ” cho nhau! Hãy giúp đỡ lẫn nhau, bằng một sự tha thứ luôn luôn được lặp lại, để lớn lên trong tình yêu.
Bertrand Révillion, phó tế |