Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ sáu, ngày 26

Thánh Têphanô, tử đạo tiên khởi

Cv 6, 8-7, 6
Mt 10, 17-22

 

“Vì Đức Giêsu”

Nếu chúng ta đau khổ “vì Đức Giêsu” thì một bảo đảm được ban cho chúng ta: chúng ta sẽ được cứu. Chúng ta hãy nhớ đến Mối phúc cuối cùng: Phúc thay ai “vì Người” mà bị sỉ vả, bách hại, bị lên án bất công. Đức Giêsu yêu cầu họ hãy vui mừng và hân hoan vì một phần thưởng cao cả dành cho họ trên thiên đàng.

Vậy điều chủ yếu không chỉ là hạnh phúc trên trời, nhưng là niềm vui và hân hoan ngay từ hôm nay. Niềm vui được Thần Khí cư ngụ, đến nỗi chính Người nói trong ai đau khổ “vì Đức Giêsu”. Môn đệ và Thầy chỉ là một: nếu vì Thầy mà môn đệ bị lên án, chính vì môn đệ nói và hành động nhân danh Thầy. Nếu Thần Khí của Thầy nói qua miệng người môn đệ, chính vì môn đệ được thúc đẩy bởi cùng một Thần Khí.

Têphanô là một trong các môn đệ ấy: chính khi được đổ đầy Thánh Thần, ngài nhìn lên trời, ngài thấy vinh quang của Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Chính khi được đổ đầy Thánh Thần, ngài trao lại thần trí mình [cho Chúa]. Chính khi được đổ đầy Thánh Thần, ngài xin Thiên Chúa tha thứ cho các đao phủ giết ngài.

Gèrard Naslin – La Croix