Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ năm, ngày 25

CHÚA GIÁNG SINH

Is 52, 7-10
Dt 1, 1-6
Ga 1, 1-18

 

Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh

Thiên thần báo tin cho các mục đồng biết Đấng Cứu Thế đã sinh ra và chỉ cho họ phương tiện để nhận ra Người: “Anh em cứ dấu này nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 12). Đấng Cứu Thế tỏ mình ra như một trẻ sơ sinh. Cũng giống như những trẻ sơ sinh khác, Người được bọc tã; Người được phân biệt với các trẻ khác bởi hoàn cảnh khó nghèo: Người được đặt nằm trong máng cỏ.

Nơi trẻ sơ sinh ấy có dấu chỉ sự toàn năng của Thiên Chúa sẽ cứu độ thế gian. Không là dấu chỉ của sự thống trị, nhưng của tình yêu khiêm hạ. Đấng sau này tự nhận định về mình như một người “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 29) vì chỉ sự kiện được sinh ra, đã làm cho người ta hiểu rằng Người sẽ lôi kéo nhân loại về với Người, bởi sự hiền lành và khiêm nhường ấy. Như thế, xuất hiện khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa: đó là dấu chỉ của một tình yêu không ngần ngại hạ mình trước con người và đến gần họ với sự đơn sơ của một trẻ nhỏ.

Vậy, Hài nhi Giáng sinh giúp chúng ta khám phá một tình yêu lôi kéo chúng ta bằng sự dịu dàng của Người. Trong khi cử hành ngày lễ, chúng ta hướng ánh mắt của chúng ta về trẻ nhỏ ấy để đón nhận tất cả mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Jean Galot, s.j – L’Oss. Rom.