Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ tư, ngày 24

2Sm 7, 1-6
Lc 1, 67-79

 

Đêm bị xô nhào

Hỡi người canh thức, đêm đến đâu rồi? Hết thảy mọi đêm bị cái tin vương giả xô nhào: Thiên Chúa đến thế gian như con người hoà bình và tự do. Tự do, vì Người không màng đến địa vị mà lề luật và những nguyên tắc của chúng ta đặt định cho Người: trên cao, trên một cái ngai, tô điểm bằng vàng và bằng quyền lực. Hoà bình, hoà bình cho người ở xa và cho người ở gần, theo lời của ngôn sứ Isaia; liệu nói cách khác đi được không, về một bé trai nghèo nằm trong máng cỏ, được các mục đồng dốt nát chiêm ngưỡng? Đêm đã bị đánh bại bởi một hài nhi, mà chỉ cần hài nhi ấy đến đã làm đảo lộn trật tự được thiết lập. Thiên Chúa loan báo về Người, với thân xác và thực tại, trong một bé sơ sinh còn bị lệ thuộc, còn trông chờ sự thương yêu và chăm sóc của những người thân. Người không còn sợ sống ở đó, Người không sợ thiếu an toàn khi ở lại nhà của người khiêm hạ, vì thực ra đó là nhà của Người. Người đến trong nhà của Người.

Trong đêm nay, nhân tính của chúng ta chính là nhân tính của Người. Những người cười và khóc, lớn và nhỏ đều thán phục, cả những người tuyệt vọng. Thiên Chúa đan xen vào lịch sử đơn sơ của con người; đêm không còn quá lạnh nữa. Xin vui lòng cho Người một chỗ nhỏ. Người sẽ làm việc còn lại, khi lớn lên.

Véronique Margron, nữ tu Đa minh