Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ ba, ngày 23

Thánh Gioan Kêty, linh mục

Ml 3, 1-24
Lc 1, 57-66

 

Tên cháu là Gioan

Đây là bài tường thuật trong Tin Mừng hôm nay, về biến cố vui khi một em bé được sinh ra. Nhanh chóng, vấn đề được đặt ra: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Tên cháu là Gioan, nghĩa là “Thiên Chúa thi ân”.

Hoàn cảnh của việc em bé sinh ra làm chứng cho điều đó: Bà Êlisabét, son sẻ, đã mang thai trong lúc tuổi già, biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần hoạt động trong những tâm hồn rộng mở: Bà Êlisabét không tràn đầy Chúa Thánh Thần trong ngày Viếng Thăm sao? Sau khi hồ nghi, Dacaria đã nói được và chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa: đó là chiến thắng của đức tin, sự đón nhận ân sủng Chúa ban. Cái tên gọi em bé cũng là một sứ mạng Chúa ban cho cả một đời! Ngay từ lúc bắt đầu đời sống mình, Gioan đã kêu gọi hàng xóm láng giềng đón nhận ân sủng. Ân sủng luôn đến bất ngờ. Nó là cái mới và gây hoán cải, đổi hướng, kể cả đoạn tuyệt vì ân sủng là mở ra, vượt qua những giới hạn của chúng ta. Bởi thế, ân sủng cũng có thể gây sợ hãi. Đó là điều đã đến với những người thân xung quanh Gioan. Nhưng ân sủng cũng ban cho lòng trung tín: lòng trung tín của cha mẹ khi đặt cho em bé tên gọi mà Thiên Chúa đã ban, bất chấp những lời phản đối; lòng trung tín của Gioan trong những năm sắp đến; lòng trung tín của chúng ta trong đời sống hôm nay.

Một nữ tu dòng Biển Đức
La Croix