|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Thứ hai, ngày 22 |
|
1Sm 1, 24-2, 1
Khi nghe Đức Maria ca ngợi Cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Êlisabét làm tuôn trào một niềm vui và một bài ca hoan hỉ. Theo hình ảnh của các Thánh vịnh, bài ca ấy cũng là một bài cầu nguyện. Như ngày xưa, bà Anna, mẹ của Samuel, đã có một đứa con sau những năm dài son sẻ và tủi nhục, Đức Maria diễn tả hạnh phúc của Mẹ. Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Người đã làm cho Mẹ những điều kỳ diệu, cũng như Người đã làm dài theo lịch sử cứu độ. Người ban của cải dư đầy cho những người tay không nhưng biết mở tay ra đón nhận. Người làm no nê những người đói ăn, nhưng không sống khép kín. Người đã hứa và đã giữ lời. Người thực hiện những gì Người đã hứa làm. Lòng yêu thương của Người đích thực và trường tồn. Trong đời sống chúng ta cũng thế, Thiên Chúa viết ra những điều tốt đẹp. Thế nhưng có lúc chúng ta vẫn còn sống những ngày đau khổ, chúng ta không còn sức để suy gẫm vì mệt mỏi. Tuy nhiên, cả khi lo lắng làm chúng ta ngộp thở và không thể cởi bỏ nỗi lo, cả khi đêm dường như tăm tối hơn thường lệ, làm chúng ta có cảm tưởng rằng nó sẽ không chấm dứt, chúng ta vẫn luôn có một lý do để hy vọng. Hãy lắng nghe Đức Maria ca ngợi. Nếu chúng ta giữ tâm hồn rộng mở, Chúa sẽ có thể ban cho chúng ta dư dật.
Bernadette Escaffre |