|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Chúa nhật, ngày 21
Chúa nhật IV mùa vọng |
|
2Sm 7, 1-16
Chỉ Thiên Chúa làm cho mạnh sức Đó là sứ điệp của Phúc Âm, vì không gì mà Thiên Chúa không làm được. Vì thế cầu nguyện, định tĩnh bản thân, mong đợi Thánh Thần, đối với chúng ta, là dưỡng khí của lòng trung tín. Nếu bỏ mặc cho sự yếu đuối của chúng ta, sự thinh lặng và sa mạc của chúng ta, chúng ta vẫn có thể cố gắng vượt qua những đam mê và những phản ứng của bản năng chóng qua hay tầm thường, nhưng chỉ khi dựa vào một đức tin được nuôi dưỡng bởi Phúc Âm và thánh thể, chúng ta mới có thể sẵn sàng cho Thần Khí của Thiên Chúa, Đấng làm cho trẻ trung, mới mẻ, cả những gì mà tuổi tác có thể làm suy yếu. Hãy sống dưới bóng của Thần Khí, như Đức Maria, để làm cho sự cằn cỗi tệ hại của chúng ta được sung mãn, và chúng ta chỉ bước đi theo những dấu chân của Đức Giêsu, khi mở lòng ra mỗi ngày cho Thần Khí hiện diện trong chúng ta. Dấu chỉ của Đức Maria, dấu chỉ của đức tin, đức ái và tình yêu được ban cho chúng ta. Dấu chỉ ấy nhắc lại Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao; tình yêu Thiên Chúa là một sức mạnh cho con người, cho nhân phẩm và trách nhiệm của con người. Thiên Chúa đã giữ Lời; trong Đức Maria, Đức Giêsu trở thành một người thân của chúng ta để dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa. Đó là Giáng Sinh! Mgr Gérard Defois – Homélie |