Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ bảy, ngày 20

Is 7, 10-16
Lc 1, 26-38

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Tại sao Đức Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa? Vì rằng Chúa tôi và Đấng Cứu Độ tôi là hình ảnh Thiên Chúa vô hình (Cl 1, 15), nên tôi có thể biết linh hồn tôi được tạo dựng theo hình ảnh Đấng Tạo Thành, để tôi trở thành một hình ảnh của Hình ảnh vì linh hồn tôi, nói chính xác, không phải là hình ảnh Thiên Chúa, nhưng được tạo dựng giống với Hình Ảnh đầu tiên.

Lúc đó, tôi sẽ thấy cách mà những hoạ sĩ vẽ hình phiên bản chỉ có một chân dung duy nhất của vua, nhưng tất cả nghệ thuật của các hoạ sĩ là tái hiện theo mẫu đó mỗi người chúng ta, làm sao cho linh hồn chúng ta giống với Đức Kitô, dù hình vẽ lớn hay nhỏ, mờ xấu, hay trái lại rõ nét, sáng sủa, trung thực với chân dung gốc.

Và nếu tôi phóng lớn hình ảnh của Hình Ảnh – nghĩa là linh hồn tôi – và nếu tôi biểu dương linh hồn bằng hành động, tư tưởng, lời nói, lúc đó hình ảnh của Thiên Chúa cũng lớn lên, và linh hồn chúng ta ngợi khen chính Đức Chúa mà linh hồn là hình ảnh của Người.

Origène