|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Thứ sáu, ngày 19 |
|
Tl 13, 2-25
Ông sẽ được vui mừng hớn hở Mặc dù Đức Giêsu và Gioan Tẩy giả là anh em họ, nhưng giữa phản ứng của Đức Trinh Nữ Maria và của ông Dacaria [trước mầu nhiệm] không có quan hệ họ hàng nào. Thế nhưng, tin sứ thần đem đến thì rất tốt đẹp: “Này ông Dacaria, đừng sợ… Ông sẽ được vui mừng hớn hở.” Đáng lẽ tốt hơn, ông Dacaria nên im lặng! “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy sẽ xảy ra?” Đối diện với sứ thần, người làm ông trở thành cha của “tiếng kêu trong sa mạc”, ông bị câm vì đã tìm cách hiểu được điều không thể hiểu và lưỡng lự không tìn mình được ban phúc. Và trong đời sống chúng ta, chẳng phải có những câu hỏi dư thừa sinh ra những diễn từ lê thê không chấm dứt, hay những im lặng, không đúng lúc che khuất hạnh phúc đã có đó hay sao? Chúng ta luôn giữ lòng trông cậy khi Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua những con đường làm chúng ta hoang mang không? Phải chăng chúng ta quên vượt qua những lý lẽ, lòng trông cậy kitô giáo cũng vẫn nói với chúng ta: “Bạn sẽ được vui mừng hớn hở?” Vì, theo ý nghĩa tên gọi của Gioan, Thiên Chúa là Đấng thi ân. Méditations bibliques |