Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ tư, ngày 17

Is 49, 2-10
Mt 1, 1-17

 

Thiên Chúa đồng hành với dân Người

Gia phả dẫn nhập vào Phúc Âm của thánh Mátthêu xem ra có vẻ lạ kỳ đối với chúng ta. Tuy nhiên, khi được viết trong một nền văn hoá khác với văn hoá chúng ta, gia phả ấy dạy chúng ta một điều chủ yếu: xuyên qua rất nhiều biến cố đánh dấu lịch sử của dân Giao Ước, mặc dù có những bất trung của con người và thử thách trong cuộc lưu đày, Thiên Chúa không ngừng đồng hành với dân Người.

Thiên Chúa đã chuẩn bị như thế việc Đức Kitô đến trong thế gian. Người là “con cháu Ápraham, con cháu Đavít.” Hai hình ảnh này liên kết Đức Giêsu với niềm hy vọng về một Đấng Thiên Sai cứu độ Ít-ra-en. Tổ phụ Ápraham là người thừa kế lời hứa phổ quát ấy. Đavít đưa lời hứa ấy vào dòng dõi của vương triều. Cuối gia phả, Thiên Chúa trao cho Đức Maria, nữ tỳ khiêm hạ của Người, tiềm năng của Ngôi Lời sự Sống.

Chúng ta đã không ngừng khám phá lại sự hiện diện của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong đời sống và hành động nơi sâu thẳm nhất của chúng ta hay sao? Chúng ta thường gặp Người mà không thấy Người. Chúng ta thường nghe tiếng Người nhưng không lắng nghe, thế nhưng Người vẫn gõ cửa nhà chúng ta! Chúng ta hãy sẵn sàng tiếp đón Người, với niềm vui của người viết Thánh vịnh: “Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ người được chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc!” (Tv 71).

Jacques Gassin, La Croix