Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ ba, ngày 16

Xp 3, 1-13
Mt 21, 28-32

 

Bình an của tâm hồn

Bình an nội tâm thực ra là công trình của cả một đời người. Sau khi sống lại, Đức Kitô hiện ra với các môn đệ, Người bắt đầu nói với họ: “Bình an cho anh em!” Như thế, Người lặp lại lời thiên thần loan báo trong chính ngày Giáng sinh, ở Bêlem: “Vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm!” Từ khi nhập thể cho đến khi sống lại, Đức Kitô ban cho chúng ta bình an của Người… Và sự bình an tâm hồn này chuẩn bị chúng ta đem bình an cho những người xung quanh, góp phần xây dựng hoà bình nơi nào bị đe doạ. Trong Mùa Vọng này, tiến bước về Giáng Sinh, chính là ý thức rằng bình an của Thiên Chúa đã thật sự được hứa ban cho chúng ta…

Cho dù “nỗi đau phải sống” bóp nghẹt chúng ta trong những giờ nào đó. Chính vì Thiên Chúa đã chọn mầu nhiệm của thân phận con người để liên kết với chúng ta. Trong Giáng Sinh, bóng của thập giá đã hiện rõ. Vì khi nhập thể, Thiên Chúa đã chọn sống sự mỏng dòn của con người. Trong Giáng Sinh, Thiên Chúa đi vào trong nhân tính chúng ta. Người đến cư ngụ trong những vết thương và những đau khổ của chúng ta, nơi mà nói cho đúng, chúng ta không chờ đợi Người.

Sư huynh Alois ở Taizé - Panorama