Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ hai, ngày 15

Ds 24, 2-17
Mt 21, 23-27

 

Người đến mỗi ngày

Để thực hiện sự cứu rỗi giữa thế gian, [Chúa] chỉ đến một lần với thân xác hữu hình. Cũng thế, Ngưới đến mỗi ngày trong Thần Khí một cách vô hình, để cứu rỗi linh hồn mỗi người. Thật vậy, Sách Thánh đã viết: Chúa Kitô là Thần Khí ở trước chúng ta. Và để chúng ta biết việc Chúa đến về mặt tinh thần này được ẩn giấu, bản văn viết tiếp: Chúng ta sẽ sống dưới bóng của Người giữa mọi quốc gia.

Vì thế, nếu bệnh nhân không có khả năng đi xa để tìm gặp vị thầy thuốc đó, ít ra hãy cố gắng ngẩng đầu lên và đứng dậy một chút. Hỡi con người, bạn không cần vượt biển hay xuyên qua những đám mây […] Con đường đã được chỉ cho bạn, tôi nói là không dài: bạn hãy tiến tới chính mình để gặp gỡ Thiên Chúa của bạn. Thật vậy, Lời Chúa ở gần, trong miệng bạn và trong lòng bạn.

Bạn hãy tiến lên cho đến khi tâm hồn thống hối sâu xa và cho đến khi miệng bạn nói lên lời thú tội.

Thánh Bênađô