Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Chúa nhật, ngày 14

Chúa nhật III mùa vọng
Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Is 61, 1-11
1Tx 5, 16-24
Ga 1, 6-28

 

Một đời sống viên mãn

Gioan ở đỉnh cao của đời sống mình. Lời rao giảng của ông lôi kéo đám đông. Mọi người đến với ông để chịu phép rửa. Đã hẳn ông có thể đòi hỏi một sự tôn vinh nào đó. Tuy nhiên ông đã phủ định về mình. “Tôi không phải là.” Tôi không phải là Đấng Mêsia, không phải là ngôn sứ Êlia, cũng không phải là vị đại Ngôn sứ.” Đối với Gioan, chỉ Thiên Chúa mới có thể nói “Ta là”! Thiên Chúa là căn nguyên, là nguồn gốc của mọi sự. Còn ông là Gioan, ông không là. Trong sự tuyên bố phủ định về mình, chỉ có sự thờ phượng trước Thiên Chúa hằng sống, chỉ có sự thán phục trước Chúa, đấng sẽ đến! Ông không nghĩ đến mình, vì quá say mê Thiên Chúa. Chúng ta thường nghĩ rằng để sống khiêm nhường, phải để Thiên Chúa nhìn chúng ta và để sự hiện diện của Người cư ngụ trong chúng ta. Lúc đó đời sống chúng ta tìm được sự viên mãn. Rõ ràng Gioan là vị tiền hô của Đức Giêsu, Đấng sẽ nói về mình: “Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Chính Chúa Cha đã làm tràn đầy nơi Con Một, sự hiện diện của Người. Tất cả chúng ta được kêu gọi nhận biết sự viên mãn trong quan hệ làm con ấy. Gioan loan báo Đức Kitô mà niềm vui của Người là được Chúa Cha sai đến với tư cách là Con.

Paul-Dominique Marcoviets, o.p.
Homélie Le Jour du Seigneur