|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Thứ bảy, ngày 13 Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo |
|
Hc 48, 1-11
Đức Maria kiệt tác của cái đẹp Trong Đức Maria, cái đẹp và sự thánh thiện liên kết với nhau. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội cho chúng ta nhận ra nơi Mẹ của Đức Giêsu một cái đẹp vô song, vượt trên mọi cái đẹp mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng trong các thụ tạo. Kiểu mẫu của cái đẹp là ở trong chính Thiên Chúa; Người có một cái đẹp tuyệt hảo và khi tạo dựng thế giới với các con vật trong đó, Người đã làm cho cái đẹp của Người phản chiếu trong mọi thụ tạo. Vậy, các thụ tạo đã nhận được từ Đấng Tạo Thành một cái đẹp làm chúng nên giống với cái đẹp của Thiên Chúa. Về phần mình, Đức Maria đã được ban ơn đặc biệt vì Chúa Cha trong công trình tạo dựng, đã muốn cho người nữ được chọn làm Mẹ của Chúa Con, nên giống sự hoàn hảo của Thiên Chúa nhất. Chúa Cha muốn thực hiện nơi Mẹ một kiệt tác của cái đẹp, khiến chư thánh trên thiên đàng phải thán phục. Đặc biệt hơn nữa, cái đẹp tinh tuyền của Đức Maria phải gợi lên sự thán phục của Đức Giêsu. Cái đẹp ấy phải hoàn toàn vô nhiễm, không có một bóng tối hay tỳ vết nào, để được chiêm ngưỡng với một niềm vui trọn vẹn, bởi chính Đấng muốn ban cho nhân loại một khuôn mặt tinh tuyền tuyệt đối. Jean Galot, s.j. – L’Oss. Rom |