Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ sáu, ngày 12

Đức Mẹ Guađalupê

Is 48, 17-19
Mt 11, 16-19

 

Sự  mong đợi

Năm phụng vụ làm chúng ta thành một dân tộc có lòng dũng cảm chờ Chúa đến. Mùa Vọng tập cho chúng ta lòng nhẫn nại, giúp chúng ta chống trả cám dỗ cử hành sinh nhật của Đức Kitô trước khi Người đến. Đức Kitô là một quà tặng phải được tôn trọng, trong khi chờ đợi ngày món quà này được trao ban cho chúng ta. Mong đợi ấy không thụ động. Từ ngữ Latinh, từ gốc của “mong đợi” có nghĩa là “hướng về phía trước”. Như thế, cả một năm được đánh dấu bởi những lúc mong đợi: thứ bảy tuần thánh đánh dấu sự tạm ngừng giữa cái chết và Phục sinh, trong sự chờ đợi vinh quang; cũng thế, giữa Thăng Thiên và Hiện Xuống, chúng ta mong đợi ơn của Thần Khí.

Năm phục vụ dạy chúng ta lòng kiên nhẫn. Tại sao việc mong đợi lại liên kết chặt chẽ với sự kiện là một kitô hữu? Tại sao Thiên Chúa không đơn giản cho chúng ta ngay bây giờ điều chúng ta mong ước, công lý cho người nghèo và hạnh phúc hoàn hảo cho mọi người? Nếu Thiên Chúa kéo dài thời gian, một trong những lý do là Người không phải à một thiên tính, một Siêu nhân trên trời. Thiên Chúa đến từ bên trong, từ nơi sâu thẳm nhất của chúng ta. Như thánh Âutinh nói, Người ở gần chúng ta hơn cả chính chúng ta.

Timothy Radcliffe, o.p.
Pourquoi donc être chrétien?