|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Thứ năm, ngày 11 Thánh Đamaxô I, giáo hoàng |
|
Is 41, 13-20
Hãy chia sẻ bánh với Chúa Bạn ơi, dù bạn là ai, đã tin tưởng Chúa, đã không mang danh kitô hữu một cách vô ích, bạn đã không tình cờ vào nhà thờ, bạn đã lắng nghe lời Chúa với sự kính sợ và niềm hy vọng, bạn hãy an tâm khi chia sẻ bánh ấy. Sự vắng mặt của Thiên Chúa không phải là sự vắng mặt. Bạn hãy có đức tin, Người ở với bạn dù bạn không thấy Người. Chính các môn đệ đã không tin khi Người đến gần họ. Họ không tin Người đã sống lại, họ không hy vọng người ta có thể sống lại. Họ đã đánh mất đức tin. Họ đã đánh mất niềm hy vọng. Họ, những người chết bước đi với một người hằng sống. Họ, những người chết bước đi với sự sống. Sự sống bước đi với họ, nhưng trong lòng họ, không sự sống nào sống lại. Còn bạn, bạn có mong muốn sự sống không? Bạn hãy noi gương các môn đệ và bạn sẽ nhận ra Chúa. Họ đã niềm nở tiếp đón Người. Chúa làm như còn phải tiếp tục cuộc hành trình nhưng họ giữ Người lại. Và khi đã đến nơi, họ nói với Người rằng: Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều. Bạn hãy giữ người khách lạ lại, nếu bạn muốn nhận ra Đấng Cứu Chuộc của mình. Lòng hiếu khách của họ đã trả lại cho họ điều mà sự nghi ngờ đã lấy đi. Chúa đã tỏ mình ra trong việc bẻ bánh. Thánh Âutinh |