Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ tư, ngày 10

Is 40, 25-31
Mt 11, 28-30

 

Lạy Chúa, xin đến gặp con!

Tôn vinh Chúa là Cha chúng con,
vì Con chí ái mà Chúa đã ban
cho thế gian để hoà giải thế gian với Chúa
và đối với chúng con, Người là khuôn mặt con người
của lòng Chúa yêu thương!

Tôn vinh Chúa vì hết thảy các ngôn sứ
đã loan báo Chúa đến và vì hết thảy
những người công chính của Giao Ước đầu tiên
đã chờ đợi Chúa!

Tôn vinh Chúa vì Gioan Tiền hô,
trong lòng bà Êlisabét mẹ ông,
đã nhảy mừng trong ngày
Đức Maria thăm viếng bà chị họ!

Tôn vinh Chúa vì Đức Trinh Nữ Maria
mà tiếng XIN VÂNG với sứ thần ngày Truyền Tin
đã làm Trinh Nữ thánh Mẹ của Con Chúa!
Tôn vinh Chúa vì thánh Giuse, chồng bà Maria,
được Chúa cho biết tên mới
của Đấng Mêsia: là GIÊSU, nghĩa là “Thiên Chúa cứu”!

Tôn vinh Chúa vì Hài Nhi mà cụ Simêon
đã mong đợi và đã nhận biết trong Người,
là ánh sáng sẽ mọc lên trên thế giới!

Jules Bulliard