Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ ba, ngày 9

Thánh Gioan Điđacô, linh mục
Kỷ niệm Cung hiến Vương Cung Thánh đường Sài Gòn

Is 40, 1-11
Mt 18, 12-14

 

Sống thời gian chờ đợi

Đôi khi chúng ta có xu hướng làm Mùa Vọng thành thời gian “chuẩn bị” cho lễ Giáng Sinh. Như thể chúng ta cần có một thời gian để dọn lòng tưởng nhớ việc Đức Giêsu làm người và đến trong lịch sử. Vậy, nếu chúng ta là kitô hữu, chúng ta không chỉ tin Thiên Chúa làm người trong Đức Giêsu, nhưng còn tin Người đã sống lại và sẽ lại đến trong vinh quang. Mỗi Chúa nhật, các nhà thờ không lặp lại những lời: “Lạy Chúa,  chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến” hay sao? Trung tâm của đức tin chúng ta không chỉ là kỷ niệm việc nhập thể, nhưng là biến cố sống lại (mà ngày hôm nay chúng ta sống những năng lực của biến cố đó). Biến cố Phục Sinh mở ra cho chúng ta niềm hy vọng ghi trong lời Chúa hứa, để kết thúc Sách Thánh: “Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến” (Kh 22, 30). Sự xác tín như một sự chờ đợi sốt sắng để hồi tưởng lại đêm Đức Giêsu sinh ra trong máng cỏ Bêlem, nhưng là sự chờ đợi mạnh mẽ và triệt để việc Chúa đến trong vinh quang để hoà giải toàn thể tạo vật với Thiên Chúa. Và lễ Giáng Sinh có thể nói là một bằng chứng lịch sử cho điều đó.

Enzo Bianchi, Panorama