Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ hai, ngày 8

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Kỷ niệm 135 năm ngày thành lập (1873)
Hội Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản (OPS)

St 3, 9-20
Ep 1, 3-12
Lc 1, 26-38

 

“Bà đầy ân sủng”

Tên gọi này mà sứ thần dùng để nói với Đức Maria là tên gọi xác định từ trước muôn đời trước mặt Thiên Chúa. Đó là chìa khoá để đi vào mầu nhiệm ngày lễ 8 tháng 12. Làm thế nào Thiên Chúa, Con của Chúa Cha, trong ý muốn làm người ở giữa mọi người, lại không thể lấy thân xác mình từ máu thịt của một phụ nữ? Để đón nhận người, làm sao có thể tìm được một phụ nữ không mang dấu ấn của tội nguyên tổ như tất cả mọi người?

Chỉ có ân sủng của Thiên Chúa mới có thể giải quyết mâu thuẫn này. Chính nhờ ân sủng và do việc Đức Kitô cứu thế, Đấng trung gian duy nhất đến cùng chúng ta, mà mọi người được cứu. Và ân sủng ấy của Thiên Chúa siêu việt không gian và thời gian, cứu độ cả hoàn vũ, những người đã xuất hiện trước Đức Kitô cũng như những người sinh ra sau Người. Vậy Đức Maria, con gái của Ađam như chúng ta, có thể nói là người nữ duy nhất được Con Mẹ, Ađam mới cứu chuộc. Nhưng Đấng “đầy ân sủng” hoàn toàn để ân sủng thấm nhuần và rèn luyện toàn bộ con người Mẹ. Đó không phải là một đặc ân, khôn thể đạt được, tách riêng Mẹ khỏi chúng ta, nhưng đối với chúng ta, đó là gương mẫu về việc thực hiện trọn vẹn ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Một nữ đan sĩ – La Croix