|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Chúa nhật, ngày 7
Chúa nhật II mùa vọng |
|
Is 11, 1-10
Tiếng kêu của sứ giả Để đi vào đời sống mới, phải biết lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới, thánh phaolô đã nói thế. Lúc đó, Gioan Tẩy giả nhận sự thú tội của những người muốn giải thoát mình khỏi tội lỗi và xin ông cho biết họ phải sống thế nào, rồi ông nhận chìm họ trong dòng nước thanh tẩy của sông Giođan. Con người sẽ bước vào đời sống mới, nhờ sự liên kết nghịch lý giữa nước và lửa của Thánh Thần. Trước nhân cách mạnh mẽ của Gioan Tẩy giả, với khuôn mặt khắc khổ, nhiều người đã ý thức về tội lỗi của họ. Họ chạy đến con người rất cao cả và rất khiêm nhường này. Trên mặt đất, ông san bằng những lối đi và những tâm hồn; dưới mặt đất, sau khi ông bị trảm quyết, ông tiếp tục vai trò của người tiền hô, chuẩn bị các tâm hồn đến với Đấng sẽ chiến thắng quyền lực của sự chết và đem lại cho nhân loại niềm vui vinh quang. Tất cả đoạn văn này đưa chúng ta vào mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa, mầu nhiệm sự sống của Ba Ngôi, trong đó Chúa Cha sai Chúa Con đến làm phép rửa bởi nước và Thánh Thần, với một tình yêu tràn trề đối với nhân loại. Vì nhân loại, Người đã hạ mình khi sinh ra trong máng cỏ. Michel Evdokimov L’Evangile en questions La Vie |