|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Thứ bảy, ngày 6
Thứ Bảy đầu tháng |
|
Is 30, 19-26
Đức Maria đi theo Đức Kitô… Ngay từ lúc ban đầu của lịch sử, Hội Thánh đã cầu nguyện Đức Kitô và suy nghĩ về mầu nhiệm của Người. Suy nghĩ và cầu nguyện không thể phân ly. Đức Kitô là Thiên Chúa làm người: Thiên Chúa thật và người thật. Hội Thánh biết, Hội Thánh tin rằng nhập thể là trung tâm của mọi sự: đó là trung tâm của thực tại, là chính thực tại. Nhập thể không phải là một mầu nhiệm trong các mầu nhiệm: mà là SỰ mầu nhiệm. Chỉ có một mầu nhiệm, vì thế chỉ có một Đức Tin. Nhưng cầu nguyện Đức Maria và suy nghĩ về Mẹ không thể không đi kèm việc cầu nguyện Đức Giêsu và suy nghĩ về Người; đó chính là điều mà Hội Thánh không ngừng theo đuổi qua nhiều thế kỷ. Đức Maria đi theo Đức Kitô trong nhiệt tình cầu nguyện và trong sự suy nghĩ giản dị của Hội Thánh. Tôi nói: đi theo. Một sự đi theo đơn sơ và nhiệt thành. Từ ngữ ấy hình như đã được các quan sát viên của các kitô hữu Phương Đông phát biểu tại Công đồng cuối cùng. Hội Thánh đã luôn hiểu sự việc như thế: Hội Thánh đã cầu nguyện Đức Maria, đã đúc kết thành công tín lý sự cao cả của Mẹ, nhưng chỉ luôn đi theo sự cầu nguyện dâng lên Đức Kitô và sự suy nghĩ về người.
Francois Varillon, s.j. |