Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ sáu, ngày 5

Thứ Sáu đầu tháng

Is 29, 17-24
Mt 9, 27-31

 

“Con chiên thứ một trăm”

Cả khi Phúc âm không nói rõ ràng về Trái Tim Đức Kitô, nhưng khi nói về Người, trái tim Người luôn có mặt. “Chúng ta chỉ có thể nhìn rõ với trái tim”. Tương tự như thế, chúng ta chỉ hiểu Phúc Âm từ Thánh Tâm Đức Kitô, nghĩa là từ nơi sâu thẳm nhất của chính con người Đức Giêsu, trong ngôi vị tình yêu tận hiến.

Trong Tin Mừng xuất hiện hình ảnh người Mục tử nhân lành, rất quan trọng trong Kinh Thánh cũng như trong truyền thống Kitô giáo, để hiểu tương quan của Thiên Chúa với dân Người. Ví dụ như trong các hang toại đạo ở Rôma, Đức Kitô được trình bày rất sớm với những đường nét của người mục tử.

Để tìm kiếm một con chiên lạc, người Mục tử nhân lành để lại chính mươi chín con kia. Chiến lược mục vụ kỳ lạ! Điều này cho thấy rằng, đối với Thiên Chúa, mỗi một con chiên đều có giá trị, nó là duy nhất trong mắt Người.

Tin Mừng cũng cho chúng ta thấy niềm vui của Thiên Chúa khi đã tìm được con chiên bị mất: “Tìm được rồi, ông mừng rỡ vác lên vai.” Hơn thế nữa, niềm vui này còn được chia sẻ với những người lân cận: “Về đến nhà, ông mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.”

Daniel Dideberg
Comtempler le Coeur du Christ