|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Thứ năm, ngày 4
Thứ Năm đầu tháng |
|
Is 26, 1-6
“Hãy tín thác, Người gọi bạn” Trong đời sống, một ngày nào đó, mỗi chúng ta sẽ có những cách riêng để đối mặt với vẻ uy nghi của Thiên Chúa. Ví dụ như trường hợp khi một người nam hay một người nữ nhận thấy nơi mình một ơn gọi từ Thiên Chúa. Điều ấy quá cao cả! Liệu tôi có thể đáp lại được không? Và, tôi là người có tội! Lúc đó cơn cám dỗ xuất hiện từ chối ơn gọi cao cả ấy, hoặc trong hôn nhân hoặc trong một ơn gọi riêng. Nhưng nếu Thiên Chúa biểu lộ với chúng ta cao cả như thế - vì Thiên Chúa là Tình yêu – không phải để làm chúng ta sợ hãi, nhưng để đưa chúng ta vào trong tình yêu ấy vốn cao cả mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mong rằng những thiếu sót có thể có trong quá khứ không là cớ để từ chối sự cao cả ấy, nhưng trái lại, chúng mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình để tín thác chạy đến với lòng nhân hậu của Chúa Cha, Đấng không ngừng kêu gọi chúng ta.
Claude Abgrall |