Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ tư, ngày 3

Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục
Bổn mạng các xứ truyền giáo

Is 25, 6-10
Mt 15, 29-37

 

Những kitô hữu tỉnh thức

Một kitô hữu chính là một người nhìn rất xa và chờ đợi một điều gì chưa từng thấy. Điều người ấy sống, tốt có, xấu có, nhưng sau cùng là những cái vặt vãnh không quan trọng, so với điều không thể tưởng tượng nổi, lúc bức màn kéo lên: Đức Kitô đến và khai mạc đời sống vĩnh cửu. Làm thế nào để trở thành một con người mong đợi, một con người của Mùa Vọng?

Hoan hô! Bạn lại ngã bệnh, một căn bệnh cũ, với nỗi nhớ nhung da diết về thiên đàng: ở cõi trần này mọi sự đền chán ngấy, nhưng ở cõi trời trên kia thì khác!...

Không, có lẽ tôi lầm khi nói về những điều vặt vãnh, nhưng thỉnh thoảng phải cân nhắc kỹ mọi việc, như thánh Phaolô trong thử gởi tín hữu Rôma 8, 18: “Tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ (cả những niềm vui và tình cảm thắm thiết) sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.” Không có tỉ lệ! Đo lường là thế đấy. […]

Này đây chúng ta còn xa một hiện tại vô vị. Chúng ta là những con người của tương lai, vâng, với điều kiện cũng phải sống hiện tại thật cách mãnh liệt. Ai là người phải tỉnh thức hơn một kitô hữu?

André Sève
Saisis par le Christ