Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI HAI - 2008

Thứ ba, ngày 2

Is 11, 1-10
Lc 10, 21-24

 

Thiên Chúa không thể tiên liệu

Vậy anh em hãy sẵn sàng, hãy tỉnh thức, hãy đứng dậy và hãy ngẩng đầu lên, vì Thiên Chúa có thể đến mọi lúc trong đời sống anh em tìm cách hiện thân trong lịch sử của anh em!

Không thể tiên liệu. Người có thể đến ban ngày cũng như ban đêm, khi anh em hân hoan cũng như khi anh em bất hạnh. Anh em đợi Người ở ngưỡng cửa thì Người lại vào qua cửa sổ. Anh em đặt cho Người một bàn tiệc thì Người lại đến vác cây thánh giá. Hoặc ngược lại.

Người đến trong sự dồi dào, nhưng thường trong thiếu thốn và nghèo khó. Người có thể để chúng ta mong đợi khi tất cả đã sẵn sàng để tiếp đón Người, nhưng cũng xuất hiện dù chẳng được mời, khi anh em không chờ đợi Người. Người đến qua Lời Người, nhưng cũng trong thinh lặng. Người có thể tỏ mình trong một cử hành phụng vụ, nhưng cũng có thể trong tiếng động của đường phố hoặc của đám đông vô danh trong một thương xá lớn. Vì thế Người yêu cầu chúng ta phải sẵn sàng: vì chúng ta không biết Người và Người có thể xuất hiện bất ngờ giữa đời sống chúng ta, dưới nhiều bộ y phục khác nhau.

Philipphe Baud
Le jour se lève