|
Suy Niệm Mỗi Ngày |
|
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
|
THÁNG MƯỜI HAI - 2008 |
|
Thứ hai, ngày 1 |
|
Ý cầu nguyện |
|
Ý chung: Cầu cho nền văn hoá sự sống: Đối diện với văn hoá bạo lực và sự chết đang bành trướng tràn lan, xin cho Hội Thánh được can đảm phát huy nền văn hoá sự sống, qua mỗi hoạt động tông đồ và truyền giáo. Ý truyền giáo: Cầu cho mọi người biểu lộ tình huynh đệ bằng những cử chỉ cụ thể: Nhất là trong các xứ truyền giáo, xin cho các Kitô hữu, qua những cử chỉ huynh đệ cụ thể, cho thấy rằng Con Trẻ sinh ra trong chuồng bò ở Bêlem là nguồn hy vọng sáng ngời của thế giới.
Is 2, 1-5 Mt 8, 5-11
Nhà truyền giáo của Đức Giêsu Charles de Foucauld đã gặp gỡ Đức Giêsu Cứu Thế và cảm nghiệm Người đã biến đổi sư huynh tới mức nào. Đức Giêsu với trái tim cháy bỏng tình yêu đã tỏ mình với sư huynh, qua sự thông cảm trong thinh lặng và lòng tốt kín đáo của những người xung quanh. Sư huynh Charles de Jésus biết rằng Người là Đấng Cứu Độ hoàn vũ, thuộc về mọi người và mọi người trên hoàn vũ có quyền được biết Người, và đặc biệt những người còn xa rời niềm cậy trông vào Đức Giêsu. Sư huynh muốn trở thành “nhà truyền giáo” của Đức Giêsu, theo cách mà chính sư huynh là người đầu tiên đã được hưởng và đã sống “lòng nhân hậu” ấy: Việc tông đồ của tôi phải là việc tông đồ của lòng nhân hậu. Khi nhìn thấy tôi người ta phải tự hỏi: “Chính vì người này tốt lành như thế, thì tôn giáo của người đó phải tốt lành”. Tôi muốn mình phải trở nên khá tốt lành để người ta có thể nói: “Nếu một người tôi tớ tốt lành như thế, vậy Tôn Sư của người ấy còn tốt dường nào!” Để đến với mỗi người và mọi người với lòng nhân hậu, sư huynh muốn nhìn thấy Đức Giêsu trong mọi người; mọi người là một hiện diện của Đức Giêsu, cũng thật như sự hiện diện thật của Người trong Thánh Thể.
Henry de
Castries |