Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ bảy, ngày 15

Thánh Anbetô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

3Ga 5-8

Lc 18, 1-8

 

Bước đi với Thiên Chúa

“Có thể tin được rằng Đức Mẹ Đồng Trinh rất thích thú khi bồng ẵm bé Giêsu yêu dấu trong tay. Sự thích thú ấy làm Mẹ không cảm thấy mệt nhọc, hay ít nhất làm Mẹ dễ chịu (Th. Phanxicô đờ Xan). Mọi bà mẹ trần gian đều sung sướng bồng con nhỏ trong tay, cả khi nó có thể bước đi chập chững. Và nếu Mẹ để bé Giêsu bước đi với Mẹ trên đôi chân của bé, thì Mẹ làm điều đó để tập cho bé bước đi và để bé tự mình bước đi”.

Tiến lên trong vòng tay bồng ẵm của mẹ mình hay cầm tay mẹ bước đi từng bước một, hình ảnh đó minh hoạ cho người kitô hữu hai cách làm theo ý Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta có thể bước đi những bước theo ý mình và để mình phù hợp với những bước đi của Thiên Chúa; vấn đề là làm những điều Thiên Chúa truyền dạy và tuân giữ các giới răn của Người. Nhưng có điều tốt hơn. “Chúng ta có thể đi với Chúa mà không có ý muốn riêng, đơn giản để Người bồng chúng ta theo ý của Người. Như một đứa trẻ trong đôi tay bà mẹ.” Điều quan trọng lúc đó là đón nhận các biến cố như sự biểu lộ ý muốn tốt lành của Thiên Chúa trên chúng ta.

 

Claude Morel

Lettre aux amis