Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ sáu, ngày 14

2Ga 4-9

Lc 17, 26-37

 

Hãy yêu thương không ngừng với lòng đơn sơ

Thiên Chúa muốn cư ngụ trong chúng ta một cách nghèo khó, không kèm theo những vẻ thánh thiện làm người ta thán phục.

Thiên Chúa muốn là nguyên tắc của tất cả những gì lệ thuộc vào chúng ta và vào lòng trung tín của chúng ta thì rất nhỏ và hoàn toàn khác với sự thánh thiện; trong chúng ta không thể có điều gì cao cả dưới mắt Thiên Chúa ngoài con đường thụ động, thế nên chúng ta đừng nghĩ đến điều đó nữa. Hãy để Thiên Chúa chăm lo sự thánh thiện của chúng ta, Người biết những phương tiện dẫn đến thánh thiện, chúng đều lệ thuộc vào sự che chở và hoạt động đặc biệt của Đấng Quan Phòng; chúng được thực hiện mà chúng ta không ngờ, và vì thế làm chúng ta nản lòng nhất vì ít tính trước được. Chúng ta hãy bước đi bình an trong những bổn phận nhỏ bé của lòng trung tín năng động, không khát vọng những điều cao cả. Vì Thiên Chúa không muốn trao phó Người cho chúng ta chăm sóc; chúng ta sẽ là những vị thánh của Thiên Chúa, của ân sủng và của sự Quan Phòng đặc biệt của Người; Người biết Người muốn cho chúng ta vị trí nào. Chúng ta hãy để Người làm, và từ nay đừng tạo ra cho mình những ý tưởng sai lầm và những hệ thống thánh thiện vô ích, nhưng hãy yêu mến Người không ngừng, khi bước đi với lòng đơn sơ trên con đường mà Người đã vạch ra cho chúng ta, ở đó mọi sự rất nhỏ bé trong mắt chúng ta và trong mắt thế gian.

 

Vô danh, thế kỷ XVIII