Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Thứ tư, ngày 12 Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo |
Tt 3, 1-7 Lc 17, 11-19
Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy Ngôi Lời Thiên Chúa, vô thể, không thể huỷ hoại và không thể chất, đã đến trong thế gian mặc dù trước đó Người đã không xa rời thế gian. Thật vậy, Người không để cho một tạo vật nào thiếu sự hiện diện của Người, vì Người đổ đầy mọi sự, Người luôn ở bên cạnh Cha Người. Nhưng Người đã hiện diện khi hạ mình vì yêu thương chúng ta, và Người đã tự tỏ bày cùng chúng ta. Người thương dòng giống chúng ta, Người thương xót sự yếu đuối của chúng ta: Người đã hạ cố đến sự đồi bại của chúng ta: Người không chấp nhận để cái chết thống trị chúng ta. Người không muốn để thất bại công trình tạo dựng loài người của Chúa Cha. Vì vậy, Người đã mặc lấy một thân xác giống thân xác chúng ta. Trong cung lòng Đức Trinh Nữ, Người xây dựng cho mình chính đền thờ của thân xác Người; Người làm cho thân xác thành một công cụ thích ứng, để người ta biết Người và để cư ngụ ở đó. Sau khi đã mặc lấy một thân xác cùng loại với thân xác chúng ta, như hết thảy chúng ta đều bị cái chết làm hư hỏng, Người nộp mình chịu chết vì tất cả chúng ta và tiến dâng thân xác lên Cha Người. Người đã làm điều ấy vì tình yêu đối với mọi người.
Thánh Athanaxiô |