Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Thứ ba, ngày 11 Thánh Máctinô, giám mục |
Tt 2, 1-8.11-14 Lc 17, 7-10
Trợ giúp những người đã qua đời Người kitô hữu đau khổ khi thấy một người thân ly trần, họ tìm được an ủi trong niềm xác tín rằng người mình thương yêu sẽ tiếp tục sống trong thế giới bên kia. Những mối dây liên kết tình cảm không bị chia lìa. Chúng giữ nguyên mọi ý nghĩa. Sự gần gũi không bị tiêu huỷ, nhưng trở nên vô hình. Nhiều kitô hữu có kinh nghiệm về sự gần gũi ấy và chứng tỏ rằng họ nhận được sự giúp đỡ của những người mà cái chết đã cướp đi; đôi khi họ cảm thấy một sự hiện diện mầu nhiệm. Dù sao, cả khi không có kinh nghiệm ấy, đức tin cho phép chúng ta thừa nhận sự hiện diện của những người đã khuất, bên kia những vẻ bề ngoài khả giác. Hội Thánh không ngừng khuyến khích niềm tin vào sự trường tồn, khi mời gọi các kitô hữu tin vào số phận vĩnh cửu của những người mà cái chết đã lấy đi. Đồng thời, Hội Thánh làm chứng về mối liên hệ còn giữ với họ khi cầu nguyện cho họ. Vậy, Hội Thánh thừa nhận mình có khả năng giúp đỡ những người đã qua đời đạt đến hạnh phúc thiên đàng. Sự giúp đỡ lớn nhất đối với những người đã qua đời mà chúng ta yêu thương, là cầu nguyện cho họ. Việc cầu nguyện này đã được Thiên Chúa tiên liệu trong kế hoạch của Người, khi kêu gọi chúng ta cộng tác vào sự cứu độ mọi người.
Lean Galot, s.j. – L’Oss. Rom. |