Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ hai, ngày 10

Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

Tl 1, 1-9

Lc 17, 1-6

 

Hãy tung hô Chúa!

Nếu Thánh Thần đã được ban cho chúng ta, thì chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Anh em hãy lắng nghe lời này rõ ràng hơn của thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Nói rằng: tình yêu đến từ Thiên Chúa, không đủ. Nhưng ai trong chúng ta dám nói như thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu? Thiên Chúa tự hiến cho chúng ta. Người lớn tiếng nói cùng chúng ta: Các con hãy yêu Cha và các con sẽ có Cha trong các con. Vì các con không thể yêu Cha, nếu các con không có Cha trong các con.

Anh em hãy hát lên với tiếng nói, hãy hát lên với tâm hồn, hãy hát lên với môi miệng, hãy hát lên bằng cả đời sống anh em: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Anh em tìm cách nào hát mừng Đấng yêu thương anh em? Vì chắc chắn, bạn có thể hát lên mừng Đấng mà bạn yêu mến. Bạn tìm những lời ca ngợi nào? Anh em đã nghe: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Anh em tìm kiếm nơi đâu những lời ca ngợi Chúa? Lời ca ngợi ở trong buổi hội họp của các tín hữu. Lời ca ngợi Đấng mà chúng ta muốn hát mừng, chính là người ca hát. Anh em muốn nói lên lời ca ngợi Thiên Chúa không? Anh em hãy được như lời anh em nói. Anh em là lời ca ngợi Thiên Chúa, nếu anh em sống theo điều thiện hảo.

 

Thánh Âutinh