Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Thứ bảy, ngày 29 |
Kh 22, 1-7 Lc 21, 34-36
Tôi tin vào sự sống lại của xác và hồn. Niền tin này trong tôi, như không khí trong các buồng phổi.
Christian Bobin
Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa Tôi rất ngạc nhiên vì có nhiều người tự hỏi có thật Đức Trinh Nữ phải được gọi là Mẹ Thiên Chúa không. Bởi vì, nếu Đức Giêsu, Chúa chúng ta, là Thiên Chúa, thì làm sao mà Đức Trinh Nữ đã sinh ra Người, lại không là Mẹ của Thiên Chúa? Đó là đức tin mà các thánh Tông đồ truyền lại cho chúng ta, cả khi các ngài không dùng diễn ngữ ấy. Đó là giáo huấn mà chúng tôi đã nhận được từ các Thánh Giáo phụ, đặc biệt Giáo phụ Athanaxiô đáng kính nhớ của chúng ta. Ở cuốn sách thứ ba mà ngài đã soạn về Ba Ngôi thánh và đồng bản thể, ngài thường ban tặng danh hiệu Mẹ Thiên Chúa cho Đức Trinh Nữ Maria.
Thánh Xiriliô Alêxanri |