Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Thứ sáu, ngày 28 |
Kh 20, 1-4.11-21,2 Lc 21, 29-33
Cả một cuộc đời để tái sinh Cần phải có lòng nhẫn nại và một thời gian dài để đạt tới ánh sáng xuyên qua đêm tối của các giác quan và trí tuệ chúng ta; phải vượt qua nhiều trở ngại trước khi được nghỉ ngơi trên Tảng đó không thể lay chuyển ấy; phải vượt lên nhiều ảo tưởng để sau cùng được nghe Đấng Vô Hình thì thầm, thổ lộ với cái hữu hình. Điều này đã rõ. Nhưng thời gian sống, được ban cho chúng ta ở trần gian này, đòi hỏi một sự sinh nở mới. Thời gian này được ban cho chúng ta, sau thời gian đầu, để mỗi người theo phương thế và phong cách của mình, tìm thấy điều duy nhất đem lại nét mặn mà và hương vị cho đời sống mình. Tôi nói lại, điều duy nhất này là niềm vui được nhìn thấy Đấng Chí Ái, tên là Giêsu, đấng mà lòng thương xót mạnh hơn những nổi loạn và những bất toàn của chúng ta, dù chúng ta rất nặng nề. Niềm vui được thấy Người làm tâm hồn chúng ta khi yêu thương người nhỏ nhất trong anh em mình, tất nhiên là chúng ta yêu mến Tình Yêu! Mà Tình Yêu, chính là Thiên Chúa.
Michel Corbin |