Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ năm, ngày 27

Kh 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a

Lc 21, 20-28

 

Máu Thánh Chúa Kitô. Amen

Hội Thánh của Đức Kitô không hiện hữu để chúng ta vẫn sống chia rẽ khi đến cùng Hội Thánh, nhưng để mọi chia rẽ của chúng ta được xoá tan: đó là ý nghĩa của cộng đồng. Nếu chúng ta đến tham dự Thánh Thể, chúng ta đừng đưa ra hành động nào trái ngược với Thánh Thể: đừng làm khổ anh em, đừng khinh khi người bần cùng. Anh em đến cảm tạ về những ân huệ đã lãnh nhận: anh em đừng chia rẽ với người lân cận. Sao! Anh em tưởng niệm Đức Kitô, mà anh em lại khinh khi người nghèo, anh em không thấy kinh sợ sao?

Anh em tham dự vào bữa ăn của Chúa; anh em phải là người có lòng thương xót con người nhất. Anh em uống máu của Chúa, mà anh em không nhận ra người anh em của mình. Nếu cho đến lúc đó anh em không nhật biết người ấy, thì anh em phải nhận ra họ nơi bàn tiệc này.

Tất cả chúng ta phải hiện diện trong Hội Thánh như trong một ngôi nhà chung: chúng ta chỉ là một thân thể duy nhất. Chúng ta chỉ có cùng một phép rửa, một bàn ăn, một suối nguồn và có cùng một người Cha duy nhất…

 

Thánh Gioan Kim Khẩu