Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ tư, ngày 26

Kh 15, 1-4

Lc 21, 12-19

 

Sống tự do? Cách nào?

Để được tự do, phải thấy rõ. Thế mà nơi người hoán cải, đi vào trong thế giới của đức tin và thay đổi đời sống, điều tác động trước tiên, chính là một ân sủng làm cho thấy. Ân sủng là ánh sáng, làm xuất hiện những thực tại lạ lùng và thánh thiêng, xuyên qua thế giới thân quen; ân sủng là nguyên lý của sự nhìn thấy và biến đổi từ bên trong khả năng riêng của tinh thần; ân sủng là trí tuệ của Đức Kitô, được tháp vào trí tuệ chúng ta, làm trí tuệ chúng ta có thể hiểu thấu, trong người, một mầu nhiệm kép và duy nhất: một mặt, là mầu nhiệm Thiên Chúa ban tặng chính mình và mời gọi đến với vĩnh cửu, mặt khác là mầu nhiệm con người, bị sa đoạ, được cứu chuộc, được đưa vào chính đời sống của Thiên Chúa bởi thập giá. Nhờ ơn đức tin, trí tuệ được tái tạo và sinh ra lần thứ hai, có khả năng hiểu biết trong chân lý, và có thể nhận biết trong đời sống và trong thế giới điều mà chính Thiên Chúa nhìn thấy và muốn thực hiện ở đó.

Người kitô hữu là một người biết, một người được chân lý giải phóng và chân lý ấy là chính Đức Kitô.

 

Jean Mouroux