Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ ba, ngày 25

Thánh Catarina Alêxanri, trinh nữ, tử đạo

Kh 14, 14-19

Lc 21, 5-11

 

Thời đại Khải Huyền

Khải Huyền là gì? Một bài ca báo tai hoạ chăng? Không phải thế: mà là một bài thơ chiến thắng, là sự khẳng định chiến thắng cuối cùng của những người công chính và là bài ca cuồng nhiệt của triều đại viên mãn sau cùng. Nếu Khải Huyền gợi lên cơn giận dữ của Thiên Chúa với những công thức đầy ấn tượng, thì cũng nhấn mạnh đến sự dịu dàng, lòng nhẫn nại của Người, và nhiều lần nói về con số rất đông những người được chọn. Chỉ cần đẩy vào nghịch lý một chút, người ta có thể nói rằng đối với kitô hữu, không có ngày tận thế, chỉ có con người hiện đại mới cho rằng tận thế là điều chắc chắn. Tận thế là kết thúc thế gian này, tóm lại, nghĩa là kết thúc nỗi sầu khổ của chúng ta. Bạn hãy nhìn những người của năm kết thúc vào một trong những ngày sắp tới, dứt khoát và mãi mãi bạn sẽ bị ám ảnh bởi những tình cảm khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ mọi hoạt động xung quanh chúng ta sẽ bị suy giảm tức thì và mau chóng.

Vương quốc của Thiên Chúa đến gần chăng? Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta hãy sống xứng đáng với Vương quốc. Tốt hơn, chúng ta hãy tiến trước về Vương quốc. Như thế đối với kitô hữu thời cánh chung, ý tưởng ngày tận thế không còn là một sự hư vô hoá, nhưng là mong đợi một sự tiếp tục và một sự hoàn thành

 

Emmanuel Mounier