Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Thứ hai, ngày 24 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam |
Một cái nhìn mới trên chính chúng ta Không có Thần Khí, các sự vật sẽ hoàn toàn khác đối với chúng ta. Không có Người, Phúc Âm sẽ là một gánh nặng trên vai chúng ta. Kitô giáo sẽ rất giống một tổng hợp những quy định về lề luật. Hơn thế nữa, đời sống đạo đức của chúng ta sẽ tự giới hạn trong một chủ nghĩa theo thời: lắng tai và ân cần làm theo luật pháp. Đó là số phận của người Pharisêu tốt lành và trung tín của luật cũ: tuân giữ mọi luật pháp, khắp nơi và mọi lúc. Không có Thần Khí, ai có thể hiểu được rằng ách của Đức Giêsu thì êm ái và gánh nặng của Người thì nhẹ nhàng (Mt 11, 30). Nhưng với Thần Khí thì có tự do và niềm vui, tuân giữ luật pháp được chấp nhận với một tâm hồn nhẹ nhàng. Vì Thần Khí không những chỉ dẫn việc chúng ta phải làm, Người còn ban cho chúng ta sức mạnh để hoàn thành việc ấy. Thần Khí không chỉ là một ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước chúng ta, hơn thế nữa: Người ân cần thúc đẩy từ sau lưng. Khi làm như thế, Thần Khí không biến đổi chúng ta thành những anh hùng, nhưng thành những vị thánh.
Hồng y Godfried Danneels Le Consolateur |