Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Thứ sáu, ngày 21 Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ |
Kh 10, 8-11 Lc 19, 45-48
Đức Maria, người phụ nữ của niềm hy vọng Trong số các thánh, tối ưu có Đức Maria là Mẹ Đức Chúa và là tấm gương của mọi sự thánh thiện. Trong Phúc Âm thánh Luca, chúng ta thấy Mẹ dấn thân vào việc phục vụ bác ái đối với bà chị họ Êlisabét: Mẹ ở lại “khoảng ba tháng”, để giúp bà trong giai đoạn cuối cùng thời kỳ thai nghén. Mẹ đã nói trong chuyến đi ấy “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1, 46). Như thế Mẹ diễn tả tất cả chương trình của đời Mẹ: không tự đặt mình vào trung tâm, nhưng dành chỗ cho Thiên Chúa mà Mẹ gặp gỡ trong lúc cầu nguyện cũng như trong lúc phục vụ người lân cận – chỉ khi đó thế giới mới trở nên tốt đẹp. Đức Maria cao cả chính vì Mẹ không muốn làm mình nên cao cả, nhưng Mẹ muốn làm Thiên Chúa cao cả. Mẹ khiêm hạ: Mẹ chỉ muốn là nữ tỳ của Đức Chúa (Lc 1, 38-48). Mẹ biết mình góp phần vào việc cứu độ thế giới, không phải khi hoàn thành công việc của mình, nhưng chỉ khi hoàn toàn sẵn sàng để Thiên Chúa sử dụng trong những sáng kiến của Người. Mẹ là người phụ nữ của niềm hy vọng cậy trông: chỉ vì Mẹ tin vào những lời Thiên Chúa hứa và chờ đợi sự cứu rỗi cho Ítraen; thiên thần có thể đến nhà Mẹ và kêu gọi Mẹ mạnh dạn phục vụ cho những lời hứa ấy.
Đức Bênêđitô XVI Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu |