Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ năm, ngày 20

Kh 5, 1-10

Lc 19, 41-44

 

Điều Đức Giêsu ban cho

Làm thế nào ông ta có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn? Người viết Tin Mừng đặt câu hỏi trên môi những người nghe Đức Giêsu, họ gặp phải một ngôn ngữ hai nghĩa mà họ không nhận thức được. Ngày hôm nay, chúng ta hiểu điều đó: từ ngữ “thân xác” không chỉ khía cạnh vật chất của đời sống con người, đối lập với nguyên lý tinh thần. Trái lại, khái niệm này gợi lên toàn thể thực tại của con người và sự hoà nhập của con người vào việc tạo thành vũ trụ.

Điều Đức Giêsu ban, chính là nhân tính của Người, với tất cả những khả thể và những giới hạn. Điều đó có nghĩa là chỉ đức tin mới nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi mà con mắt xác thịt nhìn thấy sự vấp ngã của cái bình thường. Đức Kitô yêu cầu chúng ta tiếp nhận Người, phân định nơi Người món quà từ trời ban cho, để giúp chúng ta, đến lượt mình, hoàn thành ơn gọi đã được gởi đến chúng ta. Quà tặng mà Đức Kitô trao cho chúng ta, quả thật là lương thực, nghĩa là một thực tại mà chúng ta có thể hội nhập trọn vẹn trong cuộc sống và nhờ sự đồng hoá ấy, đời sống chúng ta được tăng cường.

Sự sống được ban, cho đến thập giá, và được lặp lại trong sức mạnh của Thần Khí, mãi mãi mở ra một khoảng trống trong những ngõ cụt của những lần chúng ta bất trung. Nhờ thế chúng ta được cứu. Và chúng ta được sai đi, với Đức Kitô. Mỗi Thánh Thể nhắc lại chúng ta điều đó.

 

Agnés von Kirchbach, La Croix