Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ tư, ngày 19

Kh 4, 1-11

Lc 19, 11-28

 

Tiếp đón Thầy

“Này đây tôi đứng trước cửa và tôi gõ. Ai nghe tiếng tôi và ra mở cửa thì tôi sẽ vào nhà người ấy và tôi sẽ dùng bữa với họ và họ với tôi”. Phúc thay đôi tai của tâm hồn tỉnh thức đủ, hồi tâm đủ để nghe tiếng của Ngôi Lời Thiên Chúa, cũng phúc thay đôi mắt của tâm hồn, dưới ánh sáng đức tin sống động và thâm sâu, có thể tham dự vào “ngày Thầy đến” trong đền thánh nội tâm.

Nhưng ngày Chúa đến là thế nào? Là sự hình thành không ngừng, một sự chiếu sáng không suy yếu. Đức Kitô đến với những kho tàng của Người, nhưng đây là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Người đến rất nhanh, Người đến liên tục, luôn luôn là lần đầu, như thể Người chưa đến bao giờ; vì ngày Người đến, độc lập với thời gian, chủ yếu trong một “hiện tại” vĩnh cữu, và một ước muốn vĩnh cửu tái hiện luôn mãi niềm vui Người đến. Những thích thú tuyệt vời mà Người đem lại thì vô tận, vì chúng là chính Người. Khả năng của linh hồn hoan hỉ vì Thầy đến, như ra khỏi chính mình, vượt qua những bức tường đi vào cái vô tận của Đấng đang đến; và một hiện tượng như sau xảy ra: Chính Thiên Chúa ở nơi sâu thẳm của tâm hồn tiếp đón Thiên Chúa đến cùng chúng ta, và Thiên Chúa chiêm ngưỡng Thiên Chúa! Hạnh phúc thật là ở nơi Thiên Chúa.

 

Chân phước Êlisabét Chúa Ba Ngôi