Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Thứ hai, ngày 17 Thánh nữ Êlisabét Hunggary |
Kh 1, 1-4; 2, 1-5a Lc 18, 35-43
Lôi kéo Thần Khí vào tâm hồn chúng ta Lôi kéo Thần Khí đã là không làm Người buồn phiền: “Chúng ta có bổn phận không làm Thánh Thần buồn phiền, không thờ ơ với ân sủng và giả điếc trước tiếng nói của Thiên Chúa.” Ở đây tự do của chúng ta có vai trò. Không làm buồn phiền Thần Khí, chưa đủ. Phải loại bỏ sự thờ ơ, chia trí, những điều hèn nhát nhỏ và lớn, để khi Thiên Chúa động lòng vì thiện ý của chúng ta, “Người ban thêm cho chúng ta nhiều ơn và gia tăng Thần Khí trong chúng ta”. Trong đường lối ấy, thánh Bênađô khuyến khích các môn đệ ngài tiến bộ trong đức khiêm nhường và đức bác ái, kiên trì trong cầu nguyện, và lòng biết ơn vì những ân huệ của Thiên Chúa ban cho. “Anh em hãy thực hành đức khiêm nhường”. Một tâm hồn càng nghèo khó, càng ít dính bén đến công trạng của mình, càng ít dựa vào sức của riêng mình thì Thần Khí càng xuống tràn ngập trên người ấy. Để chứng minh khẳng định này, thánh Bênađô dẫn chứng Isaia (66, 2) nhiều lần: Kẻ được ta đoái nhìn, đó là người nghèo khổ, có tâm hồn tan nát. Vì: “Chúng ta không thể tìm thấy một tâm hồn thật sự cao cả và vững vàng, nơi chỉ có sự phô trương vô ích. Chúng ta hãy noi gương các Tông đồ, nếu chúng ta muốn được Thánh Thần xuống tràn đầy trong chúng ta.”
Agnés Lamy Saint Bernard à I’écoute de I’Esprit |