Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Chúa nhật, ngày 16

Chúa nhật XXXIII thường niên

Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh nữ Magarita Tôcáchlan,

Thánh Ghêtơrút, trinh nữ

Cn 31, 10-13.19-20.30-31

1Tx 5, 1-6

Mt 25, 14-30

 

Món nợ mỗi người phải trả

Hai người đầy tớ trong Tin Mừng hôm nay đã tiếp nhận của cải ông chủ cho. Mỗi người đã thu được dồi dào, nhiều quá mức, từ lòng quảng đại của ông chủ. Qua thái độ của họ, họ cho chủ thấy họ biết ơn lòng tốt của ông. Đến lượt họ, họ cũng muốn cho. Họ làm cho các nén bạc của họ sinh lợi như một hạt giống nẩy mầm, lớn lên và sinh nhiều hoa trái. Họ mở rộng lòng mình để Thiên Chúa hoạt động trong họ. Như người trộm lành trên thập giá, vừa nhận biết việc mình đã làm, vừa nhận biết lòng nhân hậu của Đức Giêsu. Anh đã trung thành trong ít việc nhưng đón nhận đôi tay rộng mở của Đức Kitô: Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (Lc 23, 43).

Người đầy tớ thứ ba khiếp sợ và bóp méo cử chỉ của chủ mình. Có lẽ anh ta so sánh phần anh nhận được với phần của hai người kia? Anh ta như người mù quáng. Trong nén bạc mà ông chủ trao cho anh, anh ta không nhận ra sự tín nhiệm của ông cũng như sự phong phú của tặng vật. Anh ta gán cho ông chủ sự khép kín của mình. Kết quả đã rõ ràng: anh ta tố cáo ông chủ anh, anh gói kín, chôn giấu và giữ lại nén bạc. Anh ta đã tự buộc tôi mình không được đón nhận.

 

Catherine Aubin

L’Evangile en questions